Thks Trần Sâm ông? !!!!
GỬI BẠN MỘT TÌNH YÊU
mưa này mỗi nỗi nhớ tăng chiều
Ngài biết nơi trái tim giá cả phải chăng preoccupies
bao nhiêu ngày trong sa mạc chìm hiệp hội cross
hồng trái tim bao giờ chạy dọc đau
là tôi đã bị mất một số
giữa thập đường đời rất nhiều điều còn lại
Hãy thử tìm kiếm một lần nữa cho nồng độ điều hòa kinh nghiệm vườn ươm
xây dựng với thơ tình dù muộn màng nhớ
hình bóng tối mang đến cho bạn giữ cho riêng mình
Để giấc mơ mỗi đêm thổn thức
Hearts yêu tăng điên trong lồng ngực của tôi
linh hồn này từng khoảnh khắc đếm Alley kỳ vọng
dành quá lâu đã phản đối gần
Linh hồn của cô chìm vào sa mạc mỗi lạnh
Khi tôi gặp hắn khi mức độ ánh sáng sóng sánh
Đà phải trả lại thèm một tình yêu từ
này mưa nỗi nhớ buổi tối hoài cổ tự thêu
những giấc mơ dệt cho đời thắm hương vị ngọt ngào
Anh nghe tim, nơi coo
nơi này luôn luôn mơ ước có yêu cầu nguyện sâu.
đang được dịch, vui lòng đợi..
