Tôi không hiểu!
Nhưng từ nay tôi sẽ không làm phiền bạn nữa!
Tất cả chỉ vì tôi đã gây ra!
Bởi vì tôi đã quá ảo tưởng!
Xin lỗi các bạn rất nhiều!
Yêu không có lỗi!
Xin lỗi, tôi đã sai!
Tôi vẫn yêu em và mãi mãi
Bây giờ đã nguôi nơi trái tim tôi
trái tim tôi sẽ đóng băng một lần nữa nếu một ngày bạn đi
tôi xin chân thành nhưng tôi nhận được không có gì
trái tim này sẽ vẫn đóng băng và cho đến khi tôi đi
tạm biệt chỉ có bạn mà tôi sẽ mãi mãi gọi vợ
nhớ mãi những kỷ niệm đẹp của vợ, một người vợ có tình yêu không đổi cho tôi nhưng bây giờ chỉ trong bộ nhớ
đang được dịch, vui lòng đợi..
