Ngày xưa xưa ơi là xưa out one nơi đồng quê bát ngát
Nhà kia có 2 chị em tên been cha set to Tấm Cám
Từ thuở ấu thơ Tấm was mơ về hơi ấm tay mẹ
Sẽ có ngày tấm thân this tìm ra lối thoát về nơi ấm êm
Sinh ra trong gia đình vô tâm can not thương mình
Thương instead of the thân phận đời cô Tấm
Vui chơi hay sa đà Rong chơi đi la cà
Không quan tâm ai Trời ơi con Cám
Lừa Tấm lấy hết cá tôm
Một mình Cám ấp ôm chiến công về nhà
Tấm ơi chớ lo hạnh phúc would đến với người thật thà
Ối một ... Ối một ... Bống Bống Bang Bang ... lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta
Bống Bống Bang Bang ... chớ ăn cơm Hâm cháo hoa nhà người.
đang được dịch, vui lòng đợi..
